XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Đừng Đánh Mất Nụ Cười

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134832

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.

ng muốn được thiên vị như vậy đâu."

Thầy hiệu trưởng:" Ồ, được rồi."

Nhã ra ngoài, cầm tấm bản đồ ngó ngang ngó dọc rồi đi kiếm phòng học lớp C. Quả nhiên cái trường này rộng thật đấy, Nhã đi hết cả 15' rồi nhưng vẫn chưa thể tìm được phòng học nữa. Từ nãy giờ mà cô mới tới khu sơ cấp mà thôi.

"Cậu bị muộn giờ học 3 phút 27 giây. Chúc mừng cô Thanh Nhã, ngày đầu nhập học đã đi trễ rồi" giọng Băng vang lên.

Ngã chớp mắt nhìn con người trước mặt:" Cậu tìm được rồi sao? Cậu hay thật đó, mình đi lòng vòng nãy giờ cũng lâu rồi mà còn chưa tìm được nữa nè."

Băng cầm tay Nhã, kéo cô đi:"Đi thôi, lần sau nhớ đường mà đi."

Băng dẫn Nhã đi lòng vòng một lúc rồi đứng trước cửa lớp, Nhã còn đang chần chừ thì Băng nói:" Cậu vào trước đi, tớ còn phải hoá trang nữa"

Nhã:"OK. Vậy cậu cũng là học sinh muộn rồi còn gì"

Băng giận dữ đáp:" Im đi, hôm nay không phải ngày đầu tiên tớ đến đây học."

Nhã:"Rồi, rồi. Lát nữa gặp lại."

Băng bỏ đi, Nhã mở cửa bước vào. Cô giáo nhìn Nhã một lượt từ trên xuống dưới rồi ngoắc tay gọi cô lại. Nhã tiến lại, cô giáo cầm viên phấn viết lên bảng dòng chữ:"Học sinh mới"

Cô giáo để Nhã đứng trên bục giảng:" Thưa các em, đây là học sinh mới của lớp ta" rồi cô quay sang nhìn Nhã:" Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi nào"

Nhã đứng trên bục, nhìn lớp một lượt rồi nói:" Chào các bạn, mình là Đường Thanh Nhã, mình có 2 dòng máu Mỹ-Hàn, các bạn có thể gọi mình là Jessica nếu muốn."

Hoành Thiên nãy giờ mãi tán dóc với Hoàng Minh nên không để ta gì tới học sinh mới nhưng khi nghe Nhã giới thiệu, Thiên đứng bật dậy:" Chị Nhã"

Tất nhiên, cả lớp đều nghe Thiên gọi, họ nhìn Nhã rồi lại nhìn Thiên, 1 dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu họ. Nhã hiểu ý họ nên giải thích:" À, thật ra thì tớ gần 18 tuổi rồi, chắc hơn hẳn mọi người ở đây nhưng mọi người không cầm gọi tớ bằng chị đâu, cứ gọi bình thường là được rồi."

Cô giáo phân chỗ ngồi cho Nhã ở ngay sau Thiên, nhân lúc cô giáo không chứ ý, 1 đoạn hội thoại đã diễn ra.

Thiên hơi ngướn người ra sau, hỏi nhỏ:" Chị Nhã, chẳng phải chị là ca sĩ sao, còn là ca sĩ nổi tiếng nữa, sao chị lại học trong trường âm nhạc vậy?"

Nhã cũng ngướn người lên phía trước, liếc mắt nhìn bà giáo viên rồi đáp:" Haiz. Tại sao em lại cấm chị không được học cơ chứ. Chị buồn quá, có người hắt hủi chị này."

Thiên thấy bà cô quay xuống giảng bài nên ngồi ngay ngắn lại, một lúc sau, đợi cô giáo quay lên, Thiên quay phắt lại phía sau:"Em không có hắt hủi chị, chẳng qua chị là ca sĩ nổi tiếng như vậy, bây giờ đi học cũng phải học trong lớp cao cấp nữa chứ, có khi còn là trong lớp A nữa."

Nhã nhướng mắt nhìn cô giáo rồi lại nhìn Thiên:" Không sao, chị thích học lớp này hơn, lớp kia toàn người lạ không à."

Rồi chợt nhớ ra 1 chuyện, Nhã hỏi luôn:" À, bé Linh đâu, sao giờ nó chưa vào lớp nữa?"

Thiên quay người lên, nhìn bà cô giáo rồi lại ngướn người xuống:" Cậu ấy nói là hơi nhức đầu nên nghỉ tiết đầu rồi, chắc tiết hai hay tiết ba gì mới tới." rồi Thiên quay đầu lên, chép bài một lượt, lát sau lại quay xuống, mặt hơi đỏ một chút:" Chị Nhã à, ừm.... chị Băng ấy, chị ấy có...nhập học chung với chị không ạ?"

Nhã nhướn mắt nhìn Thiên:"Ồ, không ngờ em là fan cuồng của Băng đó, cần chị chụp cho vài tấm ảnh với xin chữ ký giùm không?"

Thiên bức tức, quay hẳn lên chú ý viết bài. Nhã thì ngồi ở dưới, lấy điện thoại ra bấm nghịch lung tung. Cuốn vở của cô trống trơn, cô còn không buồn đụng tới cây bút nữa. Đúng như lời Thiên và ông thầy hiệu trưởng nói, với Nhã, những chương trình này đều rất dễ, thực chất cô có thể dễ dàng tốt nghiệp luôn đó chứ. Nghịch một lúc, Nhã bấm gửi tin nhắn cho Băng, nội dung tin nhắn là:" Ê, sao hoá trang lâu thế, mọi khi cậu chỉ cần 10' thôi là xong rồi mà?"

Một tin nhắn được gửi lại ngay:"Tớ gặp chút vấn đề dù sao cũng phải nhớ mấy cái tư liệu này nữa chứ"

Nhã cúp điện thoại, ngồi vẽ lung tung trên tờ giấy, lát sau, tiếng chuông báo hết tiết 1 vang lên, cả lớp đứng lên chào cô giáo riêng Nhã thì chẳng thèm đứng thẳng mà dựa vào thành ghế, mệt mỏi đứng lên rồi ngồi xuống ngay. Cô giáo vừa ra khỏi cửa phòng thì Linh chạy vào ngay. Minh thấy Linh thì chạy tới hỏi thăm ngay. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về chỗ. Chỗ ngồi của Minh ở ngay kế Thiên còn của Linh thì ngay kế Minh, vốn dĩ lớp này học sinh được phép ngồi chỗ tuỳ ý nên họ mới ngồi chung với nhau. Minh nói chuyện với Linh một lúc thì lục hộc bàn, lấy cuốn vở của mình ra đưa cho Linh chép bài. Minh và Linh vốn là cặp đôi được chú ý nên khi thấy Minh đưa quyển vở cho Linh, lớp lại nháo nháo lên. Linh chỉ nhận cuốn vở rồi cười trừ. Lát sau, mấy bạn khác lại đến tiếp chuyện với Nhã. Hầu hết mọi người đều bảo cô hỏi cô có thể chơi những loại nhạc cụ gì, sáng tác nhạc được không, hát tốt không. Nhã đáp lại và cũng không quen tặng cho họ một nụ cười nhẹ. Mấy đứa con trai thì cũng chỉ khen cô và hỏi cô có bạn trai chưa, mối tình đầu khi nào,... Nhã cũng đáp lại rất lịch sự nhưng trong số các bạn tr